Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban ơn trên công việc làm kiếm sống của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng." 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
Từ câu 26 đến 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi giảng Tin Lành cho dân chúng tại Thành Sa-ma-ri, Chấp Sự Phi-líp tiếp tục được Chúa ban cho cơ hội giảng Tin Lành cho một người dân ngoại, là một viên hoạn quan xứ Ê-thi-ô-bi.
Câu "người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng" nói lên tấm lòng tin kính của vị hoạn quan. Ông đã di chuyển quãng đường khoảng hơn 3.000 km từ xứ Ê-thi-ô-bi đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Đó là một quãng đường dài đầy vất vả. Hành trình này phải băng qua vùng sa mạc và đồng bằng khô cằn của xứ Ê-díp-tô và bán đảo Si-na-i. Nhiệt độ ban ngày có thể rất cao, trong khi ban đêm lại lạnh.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!" 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?" 31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
Từ câu 29 đến 31: Con hiểu rằng, câu trả lời của vị hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" cho thấy ông có một sự khao khát thuộc linh, muốn được hiểu biết Lời Chúa. Có lẽ, ông cũng rất vui khi được Phi-líp hỏi đến và nhận thấy Phi-líp là một người I-sơ-ra-ên, có thể giải thích cho ông hiểu Thánh Kinh, nên đã sốt sắng mời Phi-líp lên ngồi trò chuyện với mình.
Sự trao đổi của Phi-líp và vị hoạn quan rất ngắn gọn và chỉ tập trung vào nhu cầu về Lời Chúa. Phi-líp có nhu cầu giảng Tin Lành cho vị hoạn quan. Vị hoạn quan có nhu cầu hiểu biết Lời Chúa. Bản thân con thấy chi tiết này khá thú vị. Trong sự thông công với con dân Chúa, con cũng cảm nhận được những ai biết hướng tâm tư, tình cảm của mình vào trong Lời Chúa thì đời sống của người ấy thật có phước!
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8] 34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?" 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
Từ câu 32 đến 35: Con nghĩ rằng, Đức Thánh Linh đã có một sự sắp đặt tuyệt vời khi cho Phi-líp gặp và nghe vị hoạn quan đọc đúng vào đoạn Thánh Kinh Ê-sai 53. Lý do có thể là vì trong những ngày thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem vị hoạn quan đã được nghe các câu chuyện về Đức Chúa Jesus. Bản thân con hình dung rằng, khi nghe Phi-líp giảng giải các chi tiết của Ê-sai 53 đến đâu thì tâm trí của vị hoạn quan mở ra đến đó. Lòng ông hân hoan, vui mừng vì biết "đấng tiên tri" ấy là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng có thể ban ơn cứu rỗi cho ông.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" 37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
Câu 36 và 37: Con hiểu rằng, câu nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" là vị hoạn quan rất muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, muốn nhận được phép báp-tem theo lệnh truyền của Ngài.
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người. 39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, sự vui mừng của vị hoạn quan sau khi được báp-tem thể hiện sự hân hoan, vui sướng trong lòng khi nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được ban thánh linh của Chúa. Điều này cũng chứng tỏ, lần này Chấp Sự Phi-líp đã làm đúng phép báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa cho vị hoạn quan.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Câu 40: Con hiểu rằng, Phi-líp tiếp tục được Chúa ban ơn giảng Tin Lành trên hành trình dọc bờ biển Địa Trung Hải từ Thành A-xốt cho đến Sê-sa-rê. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8-9, có thể hiểu rằng, khi đến Sê-sa-rê giảng Tin Lành, Phi-líp đã gặp người nữ của ông và lập gia đình rồi định cư luôn tại Sê-sa-rê. Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8 ghi nhận Phao-lô và các bạn của ông khi đến Sê-sa-rê thì ở tại nhà Phi-líp, điều đó cho thấy nhà của Phi-líp là một điểm nhóm hiệp của con dân Chúa tại Sê-sa-rê và ông là trưởng lão của Hội Thánh địa phương.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban ơn trên công việc làm kiếm sống của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
Từ câu 26 đến 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi giảng Tin Lành cho dân chúng tại Thành Sa-ma-ri, Chấp Sự Phi-líp tiếp tục được Chúa ban cho cơ hội giảng Tin Lành cho một người dân ngoại, là một viên hoạn quan xứ Ê-thi-ô-bi.
Câu "người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng" nói lên tấm lòng tin kính của vị hoạn quan. Ông đã di chuyển quãng đường khoảng hơn 3.000 km từ xứ Ê-thi-ô-bi đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Đó là một quãng đường dài đầy vất vả. Hành trình này phải băng qua vùng sa mạc và đồng bằng khô cằn của xứ Ê-díp-tô và bán đảo Si-na-i. Nhiệt độ ban ngày có thể rất cao, trong khi ban đêm lại lạnh.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
Từ câu 29 đến 31: Con hiểu rằng, câu trả lời của vị hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" cho thấy ông có một sự khao khát thuộc linh, muốn được hiểu biết Lời Chúa. Có lẽ, ông cũng rất vui khi được Phi-líp hỏi đến và nhận thấy Phi-líp là một người I-sơ-ra-ên, có thể giải thích cho ông hiểu Thánh Kinh, nên đã sốt sắng mời Phi-líp lên ngồi trò chuyện với mình.
Sự trao đổi của Phi-líp và vị hoạn quan rất ngắn gọn và chỉ tập trung vào nhu cầu về Lời Chúa. Phi-líp có nhu cầu giảng Tin Lành cho vị hoạn quan. Vị hoạn quan có nhu cầu hiểu biết Lời Chúa. Bản thân con thấy chi tiết này khá thú vị. Trong sự thông công với con dân Chúa, con cũng cảm nhận được những ai biết hướng tâm tư, tình cảm của mình vào trong Lời Chúa thì đời sống của người ấy thật có phước!
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
Từ câu 32 đến 35: Con nghĩ rằng, Đức Thánh Linh đã có một sự sắp đặt tuyệt vời khi cho Phi-líp gặp và nghe vị hoạn quan đọc đúng vào đoạn Thánh Kinh Ê-sai 53. Lý do có thể là vì trong những ngày thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem vị hoạn quan đã được nghe các câu chuyện về Đức Chúa Jesus. Bản thân con hình dung rằng, khi nghe Phi-líp giảng giải các chi tiết của Ê-sai 53 đến đâu thì tâm trí của vị hoạn quan mở ra đến đó. Lòng ông hân hoan, vui mừng vì biết "đấng tiên tri" ấy là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng có thể ban ơn cứu rỗi cho ông.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
Câu 36 và 37: Con hiểu rằng, câu nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" là vị hoạn quan rất muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, muốn nhận được phép báp-tem theo lệnh truyền của Ngài.
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, sự vui mừng của vị hoạn quan sau khi được báp-tem thể hiện sự hân hoan, vui sướng trong lòng khi nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được ban thánh linh của Chúa. Điều này cũng chứng tỏ, lần này Chấp Sự Phi-líp đã làm đúng phép báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa cho vị hoạn quan.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Câu 40: Con hiểu rằng, Phi-líp tiếp tục được Chúa ban ơn giảng Tin Lành trên hành trình dọc bờ biển Địa Trung Hải từ Thành A-xốt cho đến Sê-sa-rê. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8-9, có thể hiểu rằng, khi đến Sê-sa-rê giảng Tin Lành, Phi-líp đã gặp người nữ của ông và lập gia đình rồi định cư luôn tại Sê-sa-rê. Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8 ghi nhận Phao-lô và các bạn của ông khi đến Sê-sa-rê thì ở tại nhà Phi-líp, điều đó cho thấy nhà của Phi-líp là một điểm nhóm hiệp của con dân Chúa tại Sê-sa-rê và ông là trưởng lão của Hội Thánh địa phương.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú