Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Hôm nay, con thấy sức khỏe đã hồi phục nhiều, có thể làm việc trở lại. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản. 2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự A-na-nia và Sa-phi-ra giữ lại một phần giá bán đất nhưng vẫn tỏ ra mình dâng hiến trọn vẹn là phạm tội giả hình, kiêu ngạo vì muốn được tiếng khen, và tham lam.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
Câu 3: Con hiểu rằng, "Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi" nghĩa là Sa-tan đã thành công cám dỗ được A-na-nia và Sa-phi-ra và đổ đầy những ý tưởng gian trá vào lòng hai người. Như vậy, mặc dù tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa nhưng A-na-nia và Sa-phi-ra vẫn còn chưa hết lòng từ bỏ tội. Sa-tan đã thấy các biểu hiện kiêu ngạo, tham lam của họ nên đã ra tay cám dỗ họ.
Mặc dù, A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối các sứ đồ nhưng vì các sứ đồ cai trị Hội Thánh bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nên đó cũng là nói dối Đức Thánh Linh.
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời." 5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. 6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
Từ câu 4 đến 6: Con hiểu rằng, sự nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra cũng là nói dối Đức Chúa Trời vì sự dâng hiến trong Hội Thánh là dâng lên Đức Chúa Trời. Dâng cho Ngài chỉ một phần mà dám công bố là dâng trọn vẹn thì rõ ràng là nói dối và phạm thượng với Ngài.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra. 8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy." 9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn." 10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
Từ câu 7 đến câu 10: Con hiểu rằng, chắc chắn khi lòng A-na-nia và Sa-phi-ra nổi liên ý tưởng nói dối về tiền bán đất thì Đức Thánh Linh đã cáo trách nhưng họ đã bỏ qua. Khi Phi-e-rơ hỏi Sa-phi-ra về số tiền thì bà đã được ban cho thêm một cơ hội để nói thật, để ăn năn tội.
A-na-nia và Sa-phi-ra đã thử thách lòng khoan nhẫn và sự thánh khiết của Đấng Thần Linh khi được Ngài cáo trách mà không ăn năn; khi được Ngài cáo trách qua các sứ đồ vẫn không chịu nói thật.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Câu 11: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của cả Hội Thánh và người ngoại là sợ hãi với lòng tôn kính Đức Chúa Trời vì sự phán xét vô cùng nghiêm khắc của Ngài đối với tội lỗi trong Hội Thánh. Nhìn vào sự lan truyền của tội lỗi trong dòng lịch sử loài người, con dân Chúa sẽ thấy sự nghiêm khắc này là vô cùng cần thiết với Hội Thánh. Tội lỗi có tính lan truyền mạnh mẽ và làm băng hoại nhanh chóng cả một tập thể. Vì thế cần có thái độ quyết liệt dứt bỏ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Hôm nay, con thấy sức khỏe đã hồi phục nhiều, có thể làm việc trở lại. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự A-na-nia và Sa-phi-ra giữ lại một phần giá bán đất nhưng vẫn tỏ ra mình dâng hiến trọn vẹn là phạm tội giả hình, kiêu ngạo vì muốn được tiếng khen, và tham lam.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
Câu 3: Con hiểu rằng, "Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi" nghĩa là Sa-tan đã thành công cám dỗ được A-na-nia và Sa-phi-ra và đổ đầy những ý tưởng gian trá vào lòng hai người. Như vậy, mặc dù tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa nhưng A-na-nia và Sa-phi-ra vẫn còn chưa hết lòng từ bỏ tội. Sa-tan đã thấy các biểu hiện kiêu ngạo, tham lam của họ nên đã ra tay cám dỗ họ.
Mặc dù, A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối các sứ đồ nhưng vì các sứ đồ cai trị Hội Thánh bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nên đó cũng là nói dối Đức Thánh Linh.
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
Từ câu 4 đến 6: Con hiểu rằng, sự nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra cũng là nói dối Đức Chúa Trời vì sự dâng hiến trong Hội Thánh là dâng lên Đức Chúa Trời. Dâng cho Ngài chỉ một phần mà dám công bố là dâng trọn vẹn thì rõ ràng là nói dối và phạm thượng với Ngài.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
Từ câu 7 đến câu 10: Con hiểu rằng, chắc chắn khi lòng A-na-nia và Sa-phi-ra nổi liên ý tưởng nói dối về tiền bán đất thì Đức Thánh Linh đã cáo trách nhưng họ đã bỏ qua. Khi Phi-e-rơ hỏi Sa-phi-ra về số tiền thì bà đã được ban cho thêm một cơ hội để nói thật, để ăn năn tội.
A-na-nia và Sa-phi-ra đã thử thách lòng khoan nhẫn và sự thánh khiết của Đấng Thần Linh khi được Ngài cáo trách mà không ăn năn; khi được Ngài cáo trách qua các sứ đồ vẫn không chịu nói thật.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Câu 11: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của cả Hội Thánh và người ngoại là sợ hãi với lòng tôn kính Đức Chúa Trời vì sự phán xét vô cùng nghiêm khắc của Ngài đối với tội lỗi trong Hội Thánh. Nhìn vào sự lan truyền của tội lỗi trong dòng lịch sử loài người, con dân Chúa sẽ thấy sự nghiêm khắc này là vô cùng cần thiết với Hội Thánh. Tội lỗi có tính lan truyền mạnh mẽ và làm băng hoại nhanh chóng cả một tập thể. Vì thế cần có thái độ quyết liệt dứt bỏ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***