Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn hằng quan phòng trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn từ ái, chậm giận, tha thứ cho con những lúc con yếu đuối, lầm lỡ. Cuộc đời theo Ngài của con đã trải nhiều năm, nếm biết nhiều phước hạnh. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn giữ con vững bước trên linh trình.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
Câu 13: Thưa Cha, câu "chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus" cho con một ý nghĩ, có lẽ nhìn từ góc nhìn của các nghị viên Tòa Công Luận, họ nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng có phong thái giống y như Đức Chúa Jesus. Giống như Chúa, lời giảng dạy của Phi-e-rơ và Giăng cũng đầy thần quyền và mạnh mẽ cáo tội giới cầm quyền Do-thái Giáo.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Từ câu 14 đến 18: Con hiểu rằng, các nhà cầm quyền không thể chối bỏ phép lạ Phi-e-rơ làm ra vì lý do chính trị. Nếu họ cố ý chối bỏ một phép lạnh rành rành như vậy thì dân chúng sẽ nghịch lại họ, có thể dẫn đến bạo loạn và chính quyền La-mã sẽ can thiệp và tước đi quyền cai trị của họ.
Biện pháp của họ là cấm Phi-e-rơ và Giăng rao giảng trong danh của Đức Chúa Jesus, nghĩa là không được rao truyền nhân danh của Đức Chúa Jesus và rao truyền về những gì Ngài đã làm.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
Câu 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng đã khẳng định một lẽ thật mà giới cầm quyền không thể chối cãi. Điều công chính là một phép lạ lớn như vậy thì cần rao truyền rộng rãi để mọi người tôn vinh Đức Chúa Trời và biết rằng phép lạ được làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Câu 20: Thưa Cha, khi đọc câu này thì con nhớ tới Lời Ngài trong Giê-rê-mi 20:9:
"Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."
Đây là tâm trạng chung của những con dân chân thật của Chúa, trong lòng họ đầy tràn cảm xúc vui mừng, hân hoan khi tiếp nhận Tin Lành, sống trong Tin Lành, và luôn có nhu cầu chia sẻ ơn phước ấy đến những người xung quanh.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, có lẽ trong lúc Phi-e-rơ, Giăng, và người què đã được chữa lành, đứng trước sự tra xét của Tòa Công Luận thì có rất nhiều người đang đứng bên ngoài. Số người này có thể lên đến hơn năm ngàn người. Gồm các con dân Chúa đến xem tình hình vì lo cho Phi-e-rơ và Giăng, và những người nghe biết chuyện lạ về người què được chữa lành. Có thể cũng bởi áp lực từ dân chúng, mà giới cầm quyền chỉ hăm dọa rồi thả ba người ra.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con cũng được đầy lòng dạn dĩ rao truyền Lời Chúa như Phi-e-rơ và Giăng, trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn hằng quan phòng trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn từ ái, chậm giận, tha thứ cho con những lúc con yếu đuối, lầm lỡ. Cuộc đời theo Ngài của con đã trải nhiều năm, nếm biết nhiều phước hạnh. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn giữ con vững bước trên linh trình.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
Câu 13: Thưa Cha, câu "chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus" cho con một ý nghĩ, có lẽ nhìn từ góc nhìn của các nghị viên Tòa Công Luận, họ nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng có phong thái giống y như Đức Chúa Jesus. Giống như Chúa, lời giảng dạy của Phi-e-rơ và Giăng cũng đầy thần quyền và mạnh mẽ cáo tội giới cầm quyền Do-thái Giáo.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Từ câu 14 đến 18: Con hiểu rằng, các nhà cầm quyền không thể chối bỏ phép lạ Phi-e-rơ làm ra vì lý do chính trị. Nếu họ cố ý chối bỏ một phép lạnh rành rành như vậy thì dân chúng sẽ nghịch lại họ, có thể dẫn đến bạo loạn và chính quyền La-mã sẽ can thiệp và tước đi quyền cai trị của họ.
Biện pháp của họ là cấm Phi-e-rơ và Giăng rao giảng trong danh của Đức Chúa Jesus, nghĩa là không được rao truyền nhân danh của Đức Chúa Jesus và rao truyền về những gì Ngài đã làm.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
Câu 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng đã khẳng định một lẽ thật mà giới cầm quyền không thể chối cãi. Điều công chính là một phép lạ lớn như vậy thì cần rao truyền rộng rãi để mọi người tôn vinh Đức Chúa Trời và biết rằng phép lạ được làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Câu 20: Thưa Cha, khi đọc câu này thì con nhớ tới Lời Ngài trong Giê-rê-mi 20:9:
"Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."
Đây là tâm trạng chung của những con dân chân thật của Chúa, trong lòng họ đầy tràn cảm xúc vui mừng, hân hoan khi tiếp nhận Tin Lành, sống trong Tin Lành, và luôn có nhu cầu chia sẻ ơn phước ấy đến những người xung quanh.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, có lẽ trong lúc Phi-e-rơ, Giăng, và người què đã được chữa lành, đứng trước sự tra xét của Tòa Công Luận thì có rất nhiều người đang đứng bên ngoài. Số người này có thể lên đến hơn năm ngàn người. Gồm các con dân Chúa đến xem tình hình vì lo cho Phi-e-rơ và Giăng, và những người nghe biết chuyện lạ về người què được chữa lành. Có thể cũng bởi áp lực từ dân chúng, mà giới cầm quyền chỉ hăm dọa rồi thả ba người ra.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con cũng được đầy lòng dạn dĩ rao truyền Lời Chúa như Phi-e-rơ và Giăng, trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú