Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được dầm thấm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ ngày Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, giới cầm quyền Do-thái Giáo đã ngâm giận từ lâu về sự lớn mạnh của Hội Thánh, về sự các sứ đồ rao giảng trong danh Đức Chúa Jesus Christ công khai trong Đền Thờ. Vì thế, sau sự bách hại Ê-tiên thì họ được trớn và tiếp tục mở rộng sự bách hại đến toàn Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều này cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jesus trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8. Khi con dân Chúa lánh qua các miền xứ Giu-đê và Sa-ma-ri thì cũng rao truyền Tin Lành trong các miền đó. Có thể xem đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh cho thấy "mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời".
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
Câu 2: Con hiểu rằng, những người tin kính có thể là con dân Chúa trong Hội Thánh mà cũng có thể là những cư dân Giê-ru-sa-lem có lòng tin kính Đức Chúa Trời nhưng chưa tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Có thể họ cảm mến Ê-tiên khi nghe ông giảng Tin Lành và vì thấy ông có nếp sống tốt lành.
Đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, mặc dù đang đối diện với sự bách hại lớn nhưng họ vẫn dũng cảm làm lễ an táng cho Ê-tiên. Điều đó cho thấy họ yêu mến Ê-tiên hơn cả mạng sống mình và lòng họ cũng đầy sự bình an khi đối diện với sự bách hại.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Câu 3: Thưa Cha, hôm nay khi suy ngẫm về Sau-lơ, người sau này trở thành Sứ Đồ Phao-lô, con nghĩ rằng: Sau khi ông gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, dù bị mù mắt thuộc thể nhưng đôi mắt thuộc linh của ông được mở ra. Có thể trong ba ngày bị mù, ông đã suy ngẫm rất nhiều về những lời giảng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận. Có lẽ ông đã đau đớn và khóc rất nhiều khi nghĩ về sự mình dự phần trong sự bách hại ông Ê-tiên, nhưng đồng thời tâm trí ông cũng mở ra và hiểu được sự sâu nhiệm trong lời giảng của Ê-tiên.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
Câu 4: Thưa Cha, khi đọc câu này lòng con cảm giác nó chứa đựng cả lịch sử của Hội Thánh. Dù suốt gần 2.000 năm qua chịu đủ mọi sự bách hại của thế gian nhưng sự bách hại chỉ làm cho Tin Lành của Chúa càng được lan tỏa khắp nơi.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ. 6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm. 7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành. 8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Từ câu 5 đến 8: Con hiểu rằng, trong linh trình của mình Đức Chúa Jesus đã có một lần giảng Tin Lành trong xứ Sa-ma-ri (Giăng 4) và một lần chữa lành cho một người Sa-ma-ri bị phong hủi (Lu-ca 17:11-19). Có thể, qua hai sự việc này thì dân chúng trong xứ Sa-ma-ri đã biết về Ngài và cũng mong đợi Ngài đến với họ. Việc Chấp Sự Phi-líp đến một thành trong xứ Sa-ma-ri giảng Tin Lành và làm ra các dấu lạ chắc chắn là sự sắp xếp từ Đức Thánh Linh để dân chúng nơi được thỏa lòng ngóng đợi Đấng Christ.
Con nghĩ rằng, sự vui mừng lớn của dân Sa-ma-ri khi được nghe giảng Tin Lành đã đem lại niềm an ủi rất lớn cho ông Phi-líp sau sự chết của Ê-tiên. Hai ông đã cùng đồng công với nhau trong công tác phân phối thức ăn cho con dân Chúa trong các buổi nhóm, thì chắc hẳn rất thân thiết với nhau.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được dầm thấm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ ngày Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, giới cầm quyền Do-thái Giáo đã ngâm giận từ lâu về sự lớn mạnh của Hội Thánh, về sự các sứ đồ rao giảng trong danh Đức Chúa Jesus Christ công khai trong Đền Thờ. Vì thế, sau sự bách hại Ê-tiên thì họ được trớn và tiếp tục mở rộng sự bách hại đến toàn Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều này cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jesus trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8. Khi con dân Chúa lánh qua các miền xứ Giu-đê và Sa-ma-ri thì cũng rao truyền Tin Lành trong các miền đó. Có thể xem đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh cho thấy "mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời".
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
Câu 2: Con hiểu rằng, những người tin kính có thể là con dân Chúa trong Hội Thánh mà cũng có thể là những cư dân Giê-ru-sa-lem có lòng tin kính Đức Chúa Trời nhưng chưa tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Có thể họ cảm mến Ê-tiên khi nghe ông giảng Tin Lành và vì thấy ông có nếp sống tốt lành.
Đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, mặc dù đang đối diện với sự bách hại lớn nhưng họ vẫn dũng cảm làm lễ an táng cho Ê-tiên. Điều đó cho thấy họ yêu mến Ê-tiên hơn cả mạng sống mình và lòng họ cũng đầy sự bình an khi đối diện với sự bách hại.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Câu 3: Thưa Cha, hôm nay khi suy ngẫm về Sau-lơ, người sau này trở thành Sứ Đồ Phao-lô, con nghĩ rằng: Sau khi ông gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, dù bị mù mắt thuộc thể nhưng đôi mắt thuộc linh của ông được mở ra. Có thể trong ba ngày bị mù, ông đã suy ngẫm rất nhiều về những lời giảng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận. Có lẽ ông đã đau đớn và khóc rất nhiều khi nghĩ về sự mình dự phần trong sự bách hại ông Ê-tiên, nhưng đồng thời tâm trí ông cũng mở ra và hiểu được sự sâu nhiệm trong lời giảng của Ê-tiên.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
Câu 4: Thưa Cha, khi đọc câu này lòng con cảm giác nó chứa đựng cả lịch sử của Hội Thánh. Dù suốt gần 2.000 năm qua chịu đủ mọi sự bách hại của thế gian nhưng sự bách hại chỉ làm cho Tin Lành của Chúa càng được lan tỏa khắp nơi.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Từ câu 5 đến 8: Con hiểu rằng, trong linh trình của mình Đức Chúa Jesus đã có một lần giảng Tin Lành trong xứ Sa-ma-ri (Giăng 4) và một lần chữa lành cho một người Sa-ma-ri bị phong hủi (Lu-ca 17:11-19). Có thể, qua hai sự việc này thì dân chúng trong xứ Sa-ma-ri đã biết về Ngài và cũng mong đợi Ngài đến với họ. Việc Chấp Sự Phi-líp đến một thành trong xứ Sa-ma-ri giảng Tin Lành và làm ra các dấu lạ chắc chắn là sự sắp xếp từ Đức Thánh Linh để dân chúng nơi được thỏa lòng ngóng đợi Đấng Christ.
Con nghĩ rằng, sự vui mừng lớn của dân Sa-ma-ri khi được nghe giảng Tin Lành đã đem lại niềm an ủi rất lớn cho ông Phi-líp sau sự chết của Ê-tiên. Hai ông đã cùng đồng công với nhau trong công tác phân phối thức ăn cho con dân Chúa trong các buổi nhóm, thì chắc hẳn rất thân thiết với nhau.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***